Tin tức cười hội nghị Y học 2011

  •   4,45
  • 2.599

Đây là hội nghị toàn cầu hàng năm diễn ra tại Pháp. Những tham dự đều là các bác sỹ đầu ngành, họ thường chăm sóc sức khỏe cho các vị quan chức cao cấp của chính phủ.

Cuộc thi năm nay giành giải nhất là bác sỹ Christ đến từ Mỹ. Phương pháp chữa bệnh của ông hết sức đặc biệt. Ông không bao giờ hỏi han bệnh nhân về bệnh tình hoặc triệu chứng mà luôn bắt tay vào chữa trị ngay.

Tất cả các đồng nghiệp của bác sỹ Christ tại hội nghị đều hết sức thán phục tài năng và phong cách chữa bệnh tự tin hiếm thấy của ông. Nhiều nhà báo đã phỏng vấn Christ điều này, ông đáp:

- Ồ! Phong cách này hình thành từ mấy chục năm trước, từ thời tôi còn là bác sĩ thú y!

*
* *

Đến ngay

Một gã say khướt giật mạnh ve áo một ông khách đi đường, kéo lại gần rồi phả vào mặt ông ta một câu hỏi nồng nặc mùi rượu lẫn thức ăn lên men:

- Này ông! Đường đến nhà thương đi thế nào?

- Nếu uống thêm chai nữa, chắc chắn có xe đưa anh đến tận nơi!

*
* *

Bộ mồi

Thấy chồng đi làm về, cô vợ nói:

- Em dọn tủ và đã vứt quách bộ comlê rách của anh.

- Giời ơi - anh chồng là chủ tịch xã kêu lên - thế thì anh sẽ mặc bộ đồ nào để đi xin xác nhận xã nghèo đây?

*
* *

Tức thật

Giám đốc đi làm về, mặt mũi cau có. Cô vợ hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Một ngày rất khó chịu! Gã nhân viên mà anh vẫn thường trút mọi cơn bực tức lại không đi làm!

*
* *

Bán kèm

- Hiệu sách của ông có cuốn “Để trở nên giàu có sau một ngày” không?

- Có, chúng tôi còn khuyến mãi thêm cuốn bộ Luật hình sự.

*
* *

Lỗi chính tả nhỏ xíu

Sau khi đã đọc bản dự thảo ngân sách liên bang năm tới, Tổng thống nói với Bộ trưởng Tài Chính:

- Nói chung khá rõ ràng. Rất tốt! Tuy nhiên nó có một lỗi nhỏ, trong đó có ghi là năm tới, tỉ lệ lạm phát là ở 8-9%. Đó là con số thực nhưng phải viết liền nhau, 89%, không có dấu gạch ngang!

*
* *

Tên bậy?

Một nam sinh viên phàn nàn với bạn cùng phòng:

- Mình mới làm quen được với một girl trên mạng. Em rất trẻ đẹp xinh tươi, nói chuyện thông minh, có duyên. Hỏi tên, em nói rằng, tên em là một thứ rất quý mà phụ nữ thích đàn ông tặng. Đang bí chưa đoán ra thì em gợi ý thêm, tên em có một chữ C. Đỏ mặt nghĩ ngợi linh tinh, loay hoay vẩn vơ đến tận 3 giờ sáng thì em tiết lộ: tên em là… Ngọc!

*
* *

Không nên cho trẻ chơi games

Một phụ nữ thấy đứa con trai 8 tuổi của mình thông báo:

- Mẹ ơi, mẹ ơi! Máy chơi game của con có chửa rồi!

Giật mình vì chuyện lạ đời, nghĩ rằng đứa bé đã nhầm, chị chạy ra kiểm tra thì thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Em đã có thai, giờ anh tính sao đây?"

Đần mặt ra một hồi mà chưa hiểu lý do, rồi bỗng người phụ nữ gào lên:

- Trời ơi! Đây là điện thoại di động của bố mà!

Theo 24h
  • 4,45
  • 2.599