Bão Yagi quét qua Hà Nội làm ba người chết, 2.800 cây đổ

  •  
  • 217

Nam thanh niên 22 tuổi bị cây đè tử vong ở đường Trần Duy Hưng, nhiều chung cư lần đầu ngập nước, ngoại thành mất điện diện rộng... trong khoảng 6-7 tiếng bão càn quét thủ đô chiều tối qua 7/9.

23h20: Bão Yagi đang suy yếu nhanh

Chủ trì họp tại Sở Chỉ huy tiền phương lúc 22h, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói "đến thời điểm này, có thể khẳng định bão Yagi đã suy yếu nhanh". Ông yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình sớm phối hợp với lực lượng cứu nạn tàu thuyền bị trôi dạt, chìm trong bão cũng như người mất tích.

"Các địa phương phải huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn dẹp, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày", ông Hà nói.

Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp điện lực đánh giá thiệt hại, sớm khôi phục lưới điện, điều phối cấp điện cho các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp sản xuất quan trọng. Bộ Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông sớm khôi phục lại hệ thống thông tin liên lạc.

Phó Thủ tướng nhắc nhở các địa phương tiếp tục bám sát thông tin dự báo về lũ, bản đồ nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo hoạt động vận hành các hồ chứa, không để lũ chồng lũ.

23h15: Phố Nguyễn Thái Học, Bảo tàng Mỹ thuật ngổn ngang

Loạt cây đổ rạp trên phố Nguyễn Thái Học, trong đó có nhiều cây lớn, đêm 7/9.
Loạt cây đổ rạp trên phố Nguyễn Thái Học, trong đó có nhiều cây lớn, đêm 7/9. (Ảnh: Gia Chính).

 Loạt cây đổ trước Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trên phố Nguyễn Thái Học.
Loạt cây đổ trước Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trên phố Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Gia Chính).

23h10: Thêm một người tử vong do cây đổ

Theo thống kê của thành phố Hà Nội, tính đến 19h ngày 7/9, bão đã làm một người tử vong. Đó là nam giới sinh năm 2002, quê Hưng Yên, bị cây đổ đè lên trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy. Như vậy tính từ ngày 6/9 tới nay, Thủ đô đã có 3 người tử vong do cây đổ và 7 người bị thương.

Thành phố có gần 2.800 cây gãy đổ; 13 ôtô và 6 xe máy hư hại; 9 hộ dân bị tốc mái nhà lợp tôn tại Ba Đình, Sơn Tây, Ba Vì. Hiện khu vực nội thành không có điểm úng ngập. Khu vực ngoại thành 47 ha diện tích lúa, 26,5 ha rau màu bị ngập, hơn 6.000 ha lúa rau màu và cây ăn quả bị đổ.

22h45: Cổ thụ trước Nhà thờ Lớn bị quật gãy

Bão quét qua làm gãy gục hàng loạt cây cổ thụ ở Hà Nội, điển hình là hàng cây trước Nhà thờ Lớn, hay cây mít trước trụ sở Liên Hợp Quốc trên phố Kim Mã.

Cây cổ thụ trước Nhà thờ Lớn đổ gục.
Cây cổ thụ trước Nhà thờ Lớn đổ gục. (Ảnh: Gia Chính).

 Dọc đường Nguyễn Chí Thanh, cách 5-10 m lại có một cây lớn đổ gục.
Dọc đường Nguyễn Chí Thanh, cách 5-10 m lại có một cây lớn đổ gục. Nhiều đoạn cây và cột điện nằm chắn ngang đường, xe cộ phải đi sang làn đối diện. (Ảnh: Gia Chính).

22h25: Bão giảm cấp

Lúc 22h bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11, sức gió mạnh nhất 74 km/h. Bão đang theo hướng tây với tốc độ 15-20 km/h, tâm đang ở khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.

22h05: Hàng xóm '"cứu lụt" chung cư

Tại khu đô thị Ecopark, mưa lớn khiến nước tạt vào một số căn hộ. Các căn này nằm ở mặt tây, bị gió bão thổi trực diện trong khi chủ nhà đi vắng, quên đóng kín cửa hoặc không có vật che chắn kỹ. Từ 19h, Ban quản trị đã kêu gọi cư dân hỗ trợ lau dọn, bê đồ đạc lên cao tránh hỏng hóc.

Khoảng 21h15, cư dân hỗ trợ xong đợt đầu thì trời lặng gió. Người dân hò nhau xuống tầng một chặn cửa, tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống chờ theo dõi diễn biến để ứng cứu tiếp.

Cư dân rủ nhau đi hỗ trợ những hộ bị nước tạt ngập nhà.
Cư dân rủ nhau đi hỗ trợ những hộ bị nước tạt ngập nhà. (Ảnh: Huệ Phạm)

Một số hộ dân trên phố Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân cũng bị nước ngập tràn vào nhà.

Nước trong ngõ ngập sâu, tràn vào nhà người dân trên phố Lương Thế Vinh
Nước trong ngõ ngập sâu, tràn vào nhà người dân trên phố Lương Thế Vinh. (Ảnh: Chi Vũ).

21h20: Lặng gió

Trời lặng gió, ngớt mưa, cây cối đứng yên từ lúc 21h, sau hơn một tiếng bão càn quét Hà Nội. Nhiều người dân cảm nhận "không khí tĩnh lặng khác thường", thậm chí có chút ngột ngạt so với trước. Ngoài đường gần như không còn xe cộ cá nhân đi lại, chỉ có xe của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trời lặng gió, quang đãng đột ngột sau đợt mưa giật liên hồi ở khu Vĩnh Tuy, Hoàng Mai.
Trời lặng gió, quang đãng đột ngột sau đợt mưa giật liên hồi ở khu Vĩnh Tuy, Hoàng Mai. (Ảnh: Thu Hằng).

Lực lượng chức năng tranh thủ lúc lặng gió để cắt nhỏ cây phượng đổ ngang, chắn đường
Lực lượng chức năng tranh thủ lúc lặng gió để cắt nhỏ cây phượng đổ ngang, chắn đường Tam Trinh tối 7/9. (Ảnh: Lê Minh)

21h15: Nước ngập tại khu đô thị Xa La, Hà Đông

20h40: Một số chung cư bị sập trần, vỡ kính

Cơn bão đã làm một số toà chung cư ở Hà Nội có dấu hiệu lún nứt, vỡ kính, sập trần... gây mất an toàn cho người dân sinh sống.

Sảnh lễ tân một toà nhà quận Nam Từ Liêm bị hư hỏng.
Sảnh lễ tân một toà nhà quận Nam Từ Liêm bị hư hỏng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Một chung cư tại KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên bị vỡ cửa kính
Một chung cư tại KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên bị vỡ cửa kính. (Ảnh: Thu Hà)

20h30: Các bến xe dừng hoạt động

Theo Công ty CP Bến xe Hà Nội, từ 15h30, các bến xe và doanh nghiệp vận tải đã được yêu cầu tạm ngừng phục vụ để đảm bảo an toàn cho hành khách, tài sản người và phương tiện.

Tuy nhiên, thời điểm chiều tối vẫn có nhiều hành khách tới bến xe, do đó, Công ty đã chỉ đạo các bến xe kịp thời hỗ trợ miễn phí thực phẩm, nước uống, chỗ nghỉ cho hành khách nhỡ xe tại các bến.

Hành khách được tặng đồ ăn tại bến xe Gia Lâm.
Hành khách được tặng đồ ăn tại bến xe Gia Lâm. (Ảnh: Công ty quản lý bến xe HN).

Hành khách, lái xe được hỗ trợ ăn uống tại bến xe Mỹ Đình.
Hành khách, lái xe được hỗ trợ ăn uống tại bến xe Mỹ Đình.

20h15: Gió giật liên hồi ở khu An Khánh

20h00: Dân chung cư chặn nước tràn vào nhà

Mưa lớn kèm theo gió bão mạnh gây tình trạng nước tràn vào nhà từ cửa sổ, ban công. Tại một chung cư ở quận Bắc Từ Liêm, nước thấm qua các khe cửa sổ tràn vào nhà, khiến các hộ dân phải mang xô chậu hứng, mang khăn, quần áo, ga gường ra thấm, thi nhau vắt nước.

Tại toà nhà Bắc Hà, quận Nam Từ Liêm, nước cũng tràn vào nhiều căn hộ gây ngập lênh láng. Chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, ban công một số hộ dân bị ngập nước do không kịp thoát. Gió bão cũng gây ra tình trạng vỡ, nổ cửa kính của nhiều căn hộ chung cư.

Một số tuyến đường trong các khu đô thị ở Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông... đã bị ngập nước 30 - 50 cm.

19h50: Cần cẩu công trình quay tít trong gió

Anh Phạm Huy, 29 tuổi, cư dân chung cư FLC Mỹ Đình, hoảng hốt khi chứng kiến cần cẩu công trình gần nhà quay liên tục trong gió bão từ chiều đến giờ. "Tôi phát run mỗi lần cần cẩu quay về hướng chung cư, cảm giác như sắp va vào cửa kính. Nó mà sập như chiếc ở Hải Phòng thì không biết hậu quả ra sao", anh lo lắng.

19h5: Nhiều nhà cao tầng, cửa kính chung cư rung lắc

Lúc 19h, bão giảm tiếp một cấp còn 10-11, sức gió mạnh nhất 117 km/h, giật cấp 13. Yagi đang theo hướng tây với tốc độ 15 km/h.

Hà Nội hiện mưa lớn, gió giật mạnh làm cửa kính một số khu chung cư bị vỡ. Cư dân sống trên các tầng cao lấy bàn ghế, sofa để chèn chặt tránh va đập.

Một gia đình ở chung cư Nam Từ Liêm lấy sofa để chèn chặt cửa kính
Một gia đình ở chung cư Nam Từ Liêm lấy sofa để chèn chặt cửa kính. (Ảnh: Như Tâm)

18h35: Nhiều cây bật gốc trên các tuyến phố

Cây bật gốc ở khu vực chợ Nam Đồng, Đống Đa
Cây bật gốc ở khu vực chợ Nam Đồng, Đống Đa. (Ảnh: Quang Anh).

Cây đổ ở ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy.
Cây đổ ở ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy. (Ảnh: Hải Triều).

 Cây đổ ở khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức.
Cây đổ ở khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức. Theo thống kê nhanh, riêng khu đô thị Vân Canh có khoảng 80 cây đổ, 4 nhà bị tốc mái, đổ tường. (Ảnh: Lan Anh).

Cập nhật: 08/09/2024 VNE
  • 217