Bé sinh non được sống nhờ bác sĩ cân nhầm

  •  
  • 2.813

Cô bé Maddalena Douse là một trong những bé sinh non nhất từng được cứu sống tại Anh. Tất cả nhờ chiếc kéo phẫu thuật.

Bé chào đời khi mới chỉ 23 tuần tuổi
Bé chào đời khi mới chỉ 23 tuần tuổi

Bé chào đời cách đây 6 tháng khi mới chỉ được 23 tuần tuổi tại Bệnh viện Royal Sussex. Khi đó, thai nhi quá bé, các bác sĩ không biết liệu có nên cố gắng cứu trẻ. Tuy nhiên khi đặt lên cân, họ nhận thấy bé nặng 450g, cân nặng tối thiểu để một đứa trẻ có khả năng sống sót. Vì thế, họ đã quyết định chiến đấu để giành giật sự sống cho cô bé.

Chỉ đến khi bé được cho thở máy thì nhân viên y tế mới phát hiện ra chiếc kéo phẫu thuật đã tình cờ bị bỏ quên trên chiếc cân. Thực tế, bé Maddalena chỉ nặng 382g.

Mới chào đời, bé chỉ nặng 382g, thay vì 450g như các sĩ tưởng lúc đầu.
Mới chào đời, bé chỉ nặng 382g, thay vì 450g như các sĩ tưởng lúc đầu. 

Cô bé may mắn ấy giờ đã có thể xuất viện. Các bác sĩ hy vọng bé sẽ lớn lên thành một cô bé khoẻ mạnh.

Chị Kate Douse, mẹ bé vui mừng với phép màu bất ngờ này cho biết: “Chúng tôi không bao giờ nghĩ bé có thể sống. Giờ bé nặng 2,5 kg và ngày một khoẻ hơn. Chúng tôi rất vui mừng vì đón chào thành viên mới trong gia đình đúng dịp Giáng sinh”.

Nghiên cứu của Hội đồng Y khoa Anh mới đây chỉ ra rằng ngày càng có nhiều bé sinh non ở 24 tuần tuổi có thể sống sót. Tuy nhiên, số trẻ sinh non được cứu sống tăng lên thì số trẻ và người trưởng thành bị khuyết tật cũng tăng lên.

Bé Maddalene giờ nặng 2,5 kg.

Theo The Sun, Dailymail, VNE
  • 2.813