London: Triển lãm về các động vật đã phục vụ trong chiến tranh

  •  
  • 581

Một cuộc triển lãm tại London đề cập về các động vật trong chiến tranh đã từng là súc vật thồ, nạn nhân “dân sự” bình thường cho đến những anh hùng được tôn vinh.

Triển lãm trưng bày những hình ảnh từ những con voi đã được Hannibal sử dụng để chiến đấu với đế chế La Mã, đến những con chuột ngày nay phát hiện mìn sát thương tại Mozambic, qua những con giun chiếu sáng cho phép xem bản đồ trong các chiến hào vào năm 1916.

Triển lãm mang tên “Animals’ War” được tổ chức tại Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia đặc biệt tôn vinh những con ngựa, là động vật tiếp xúc nhiều nhất với chiến trường. Bức tượng bằng đồng của một con ngựa và một con la cái là những hình ảnh nổi bật nhất tại tượng đài “Động vật trong chiến tranh” được công chúa Anne khánh thành vào năm 2004 tại trung tâm London.

Bảo tàng kể về một con chó cái của lính thủy Na Uy đã cứu những người sống sót trong vụ đắm tàu ở biển Baltic băng giá và lạnh lẽo. Nó đã bơi từ người này sang người khác để liếm mặt và ngăn không cho họ ngủ hay chết cóng trong khi chờ đợi đội cứu hộ. Hay Roselle, một con chó cái khác đã đưa người chủ mù của nó từ tầng lầu thứ 89 ra khỏi một trong hai tòa tháp đôi ở New York vào ngày 11/9/2001 .

Triển lãm cũng đề cập về hàng trăm con chim bồ câu đưa tin từ mặt trận, đôi khi đã kết thúc sứ mệnh trong bụng của một thường dân bị đói. Một tấm áp-phích in bằng tiếng Anh được trưng bày ở bảo tàng cầu xin quần chúng tôn trọng những sứ giả đưa thư từ chiến trường này.

Một số hình ảnh về động vật cho thấy tính tàn nhẫn của chiến tranh và sự ác độc của con người. Nếu không có chiến tranh, thì có lẽ cảnh vật sẽ thanh bình và yên ả hơn. Những con lạc đà trong sa mạc, nhưng nằm chết, bộ lông cháy đen, chúng bị ngạt do các vụ cháy dầu trong chiến tranh vùng Vịnh (1990-1991). Những con bò trên bãi cỏ, những đã bị lùa đi vào mùa hè năm 1944 trong chiến dịch đổ bộ Normandie, chúng đã bị trúng đạn chết, rồi bị bỏ quên…

Chiếc huy chương Dickin của Anh làm bằng đồng có in chữ “We also serve” (Chúng tôi cũng đã phục vụ) dành cho động vật, đã được trao tặng 60 lần từ năm 1943. Rob, một con chó giống colley là một trong những động vật đầu tiên được trao huy chương này vào năm 1946.

Triển lãm “Animals’War” kéo dài đến ngày 22/4/2007.

Đài tưởng niệm “Các động vật trong chiến tranh” tại công viên Lane (London)
Đài tưởng niệm “Các động vật trong chiến tranh” tại công viên Lane (London)
(Ảnh: cpwda)

V.N

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 581