Mạng xã hội - trào lưu mới của thế giới Internet

  •  
  • 182

Các vị phụ huynh học sinh rời buổi hội thảo ở trường tiểu học Eastshore tại Irvine, California (Mỹ) với tâm trạng lo lắng. Cuộc họp này không bàn về nạn sử dụng ma túy hay uống rượu trong thanh thiếu niên mà liên quan đến các website cộng đồng ảo.

Dù vấn đề an toàn trên Internet đã được đề cập đến từ nhiều năm nay, làn sóng mới của "web xã hội" đã lấn át cả chat room và khiến không ít bậc phụ huynh lo ngại. Những trang như MySpace.com, Livejournal.com, Xanga.com... đang khuyến khích thanh thiếu niên đăng ảnh, nhật ký, tệp nhạc và chia sẻ thông tin cá nhân hiệu quả hơn mọi hình thức giao lưu trực tuyến trước đây.

MySpace, được thành lập năm 2003, là website lớn nhất trong mạng xã hội với 60 triệu người đăng ký. Do không hạn chế thành viên, những trang như thế có thể lôi kéo cả các vị khách không mong đợi, trong đó có nhiều kẻ lạm dụng tình dục trẻ em. Tháng trước, cảnh sát West Milford (Mỹ) đã tống giam một thanh niên 21 tuổi vì tội cưỡng đoạt một cô bé 15 tuổi mà hắn quen qua MySpace. Tuần qua, 2 người đàn ông ở New York và Pennsylvania cũng bị buộc tội vì có quan hệ tình dục với hai bé gái 11 và 14 tuổi chúng gặp gỡ trên site MySpace.

"Tôi đang cố làm cho mọi người khiếp đảm? Tôi chỉ muốn các bậc cha mẹ nhận thức rõ nguy hiểm đang cận kề", Colm F. Connolly, một luật sư ở Delaware (Mỹ), khẳng định.

"Mạng xã hội" được hình thành khi một nhóm người khởi xướng gửi đi thông điệp mời những người quen của họ gia nhập site. Các thành viên mới sẽ lặp lại quá trình trên và tạo nên một mạng liên kết rộng lớn. Website mạng xã hội đầu tiên là SixDegrees.com từ năm 1997. Nhưng phải đến 2003, những trang như thế mới thực sự phổ biến nhờ sự nổi lên của site Friendster. Hiện có hơn 200 site xã hội và năm ngoái, MySpace còn đạt số lượt truy cập cao hơn cả Google. Mạng xã hội cũng đang trở thành một chiến lược phát triển Internet khi tháng 3/2005, Yahoo phát hành dịch vụ Yahoo 360 và tháng 7/2005, hãng truyền thông News đã mua lại MySpace. (Wikipedia)

Ngược lại, Parry Aftab, Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Wired Safety, lạc quan: "Mọi người đang quá căng thẳng. Họ cảm tưởng như 'ông ba bị' trên Internet đang thập thò ngay sau cánh cửa. Cho đến nay thì nguy cơ đó vẫn chưa thực sự xảy ra".

Hơn nữa, khi cố gắng kiểm soát nội dung truy cập, phụ huynh thường khiến con cái họ bị tổn thương. Đối với nhiều em, các site xã hội đơn giản chỉ là một phương tiện giao lưu thuần túy. Sam, 14 tuổi, con trai của Lester, cho biết hầu hết các bạn của cậu trên MySpace đều cung cấp thông tin cá nhân có chừng mực và thận trọng trước người lạ.

"Người lớn đang thực hiện những hành động không cần thiết. Hai năm trước họ tỏ ra giận dữ với chat room và giờ lại có thái độ tương tự với MySpace", Sam nói. "Bây giờ có ai đó bị bắt cóc và vô tình từng tham gia site này, mọi chuyện sẽ tự nhiên trở thành một vấn đề lớn".

Erica Hoegh, Hiệu trưởng trường tiểu học Eastshore, cũng khuyên mọi người nên bình tĩnh một chút. "Những năm 20 của thế kỷ 19, người ta còn tẩy chay cả tiểu thuyết và vài thập kỷ gần đây, họ chống đối nhạc Rock 'n' Roll. Nhưng rồi nỗi sợ hãi cũng sẽ qua đi và mọi chuyện lại trở nên bình thường", Hoegh trấn an.

T.N 

Theo VnExpress
  • 182