Mốt mới: "Truyền hình trực tuyến" đám cưới bằng Webcast

  •  
  • 232

Họ hàng, gia đình và những người bạn ở xa không cần phải bay nửa vòng trái đất về dự đám cưới của bạn nữa. Chỉ cần ngồi nhà, kết nối băng thông rộng là họ đã có thể chứng kiến cảnh chàng và nàng sánh vai bước vào nhà thờ. 

Dễ làm, thú vị

Cũng giống như các trang web về đám cưới, Webcast đang trở thành công cụ mới nhất cho cô dâu chú rể chia sẻ ngày trọng đại trong đời với càng nhiều người càng tốt.

"Bất cứ lễ cưới nào hiện nay cũng đều có một tay quay phim chuyên nghiệp, mà phần lớn khách sạn cũng đều có kết nối Internet. Vì thế, mọi việc hoàn toàn dễ dàng, chỉ cần bạn muốn mà thôi", Ariel Andres, tác giả của trang webcastmywedding.net cho biết. Thậm chí bạn còn có thể chèn vào DVD đám cưới của mình những dòng cảm tạ.

Nguồn: Alohasanwedding
"Cũng giống như bạn đang tạo ra công chúng cho lễ cưới của mình vậy", Kathleen Murray, phó tổng biên tập của The Knot, website đăng tải mọi nguồn thông tin liên quan đến đám cưới nói. Murray đã chứng kiến sự phổ biến của webcast trong vài năm trở lại đây và chị dự đoán xu hướng này sẽ vẫn còn tiếp tục trong thời gian tới.

Xóa bỏ khoảng cách

Thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của những đám cưới "ở xa" (ám chỉ địa điểm tổ chức lễ cưới không trùng với nơi ở của song thân). Danh sách khách mời có thể dài lê thê, nhưng số lượng những người đến dự thì chưa chắc.

Webcast trở thành một công cụ tuyệt vời, rẻ tiền để xóa bỏ khoảng cách địa lý này. Chỉ cần bỏ ra 400-750 USD tiền phí dịch vụ, bạn có thể mở một webcast trực tiếp trong một tháng để bất cứ ai cũng có thể ghé xem.

Một trong những địa chỉ webcast đám cưới nổi nhất hiện nay là Yourwebcast.com. Cách đây 5 năm, khi mới ra đời, trang này chủ yếu phục vụ các sự kiện như lễ tốt nghiệp, khi các du học sinh có nhu cầu cho phụ huynh chứng kiến giây phút thành đạt của họ.

Những chuyện tình ngộ nghĩnh

Theo lời Brian Rothstein, đồng sáng lập ra site thì công việc kinh doanh đám cưới chỉ mới rộ lên từ 6-12 tháng qua, khi kết nối băng thông rộng trở nên phổ biến rộng rãi. Giờ thì anh này quay video, biên tập và post từ 25-30 webcast đám cưới lên máy chủ của mình mỗi tháng.

Tháng 7/2005, Nader Goerge, 27 tuổi và Layal Boukhzam, 22 tuổi, đã trao nhẫn cưới trước mặt 250 quan khách tại Los Angeles. Nhưng ngoài ra, còn có tới 35-40 người đang sống rải rác ở Canada, Dubai, Ai Cập và Libăng chứng kiến lễ thành hôn của họ qua webcastmywedding.net.

Trong thư mời, đôi bạn trẻ viết "Dù bạn đang ở xa đến đâu, chúng tôi cũng vui mừng được mời bạn tham dự lễ cưới!".

Lễ cưới của Patrick và Susan Johnson tại Hawaii mới thật thú vị. Chỉ có 18 khách đến dự thật sự, nhưng hơn 50 người đang đang chứng kiến quang cảnh lễ cưới qua màn hình máy tính. Hàng xóm của cặp vợ chồng trẻ thì xem trực tiếp tại nhà Johnson.

Anh trai của chú rể đã email cho cậu em một bài phát biểu chúc mừng dài tới 5 phút dưới dạng file MP3. Và file này đã được bật lên trong lễ cưới bằng... laptop.

Một thông tin ngộ nghĩnh khác: Với mong muốn đám cưới của mình xôm tụ, thu hút đông "khán giả", Patrick đã chọn "giờ vàng" để tổ chức lễ cưới, 9h30 GMT.

"Bạn tôi bảo: Lần sau mà cưới, anh ta nhất định sẽ webcast", Patrick cười ngoác miệng.

Thiên Ý

Theo USA Today, VietNamNet
  • 232