Nhật vá hố tử thần dài 30m trong hai ngày như thế nào?

  •   4,52
  • 2.810

Các công nhân xây dựng ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản chỉ mất 48 tiếng để lấp hố tử thần dài 30m từng nuốt chửng 5 làn đường ngay giữa khu trung tâm.

Đoạn đường ở trung tâm thành phố Fukuoka trở lại trơn láng chỉ vài ngày sau khi một hố tử thần đường kính 30m xuất hiện ngay cạnh trạm tàu điện đông người qua lại và đe dọa làm đổ sụp các tòa nhà lân cận, Guardian hôm qua đưa tin.

Đoạn đường trước và sau khi sửa chữa.
Đoạn đường trước và sau khi sửa chữa. (Ảnh: Guardian).

Đội công nhân sửa chữa làm việc xuyên đêm, lấp đầy miệng hố bằng 6.200m3 cát và xi măng chỉ trong hai ngày, cho phép xe cộ và người đi bộ lưu thông từ sáng hôm qua.

Công tác sửa chữa gấp rút để mở lại đoạn đường đông đúc bao gồm sửa chữa đường ống cống, thay cột đèn giao thông và cột điện bị miệng hố nuốt chửng sau khi hố tử thần xuất hiện vào sáng 8/11.

Soichiro Takashima, thị trưởng thành phố Fukuoka, cho biết mặt đường mới chắc chắn gấp 30 lần đường cũ. Chính quyền thành phố sẽ cử một nhóm chuyên gia tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện hố tử thần. Các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng miệng hố dài 30m, rộng 27m và sâu 15m là kết quả từ quá trình xây dựng để mở rộng một tuyến tàu điện ngầm dưới lòng đất.

Nhóm công nhân làm đường nhận nhiều lời khen ngợi từ người dùng mạng xã hội sau khi video ghi lại cảnh sửa chữa được chia sẻ rộng rãi.

Cập nhật: 16/11/2016 Theo VnExpress
  • 4,52
  • 2.810