-
Mìn di động Goliath: Món đồ chơi chết người của lính Đức Mìn di động Goliath là một phương tiện hủy diệt điều khiển từ xa của quân Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, mục tiêu ưa thích của loại mìn này thường là xe tăng, bộ binh, cầu đường và các công sự.
-
Người chết hồi sinh thành… robot Cơ quan tang lễ Phoenix và một nhóm khoa học gia Thụy Điển đang kêu gọi tình nguyện viên cho phép tạo ra phiên bản những người thân đã khuất của mình trong hình hài robot.
-
Hải quân Mỹ trang bị súng laser hủy diệt siêu chính xác Hải quân Mỹ hé lộ, họ đang sử dụng một loại súng laser mới, có thể bắn hạ tên lửa, tàu thuyền và cả máy bay không người lái từ một tàu chiến.
-
Mạng kim loại lỏng đầu tiên được chế tạo thành công, tương lai "Kẻ hủy diệt" T-1000 không còn xa? Nguyên mẫu bàn tay này được tạo ra từ hợp kim Field, một hỗn hợp pha trộn bismuth, indium và thiếc, đặt theo tên của người phát minh ra nó.
-
Anh hé lộ tên lửa siêu thanh Hải quân Hoàng gia Anh tuyên bố đang theo đuổi dự án chế tạo một loại tên lửa mới, có khả năng phá hủy vũ khí của kẻ thù với tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh.
-
Tổng hợp tin tức "hót" nhất tuần 04/3 Bí ẩn về loài chim báo hiệu cái chết, những dự đoán về thảm họa của nhà tiên tri Vanga, những câu chuyện về ma nước, uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất... là những tin tức được nhiều bạn đọc quan tâm nhất trong tuần qua.
-
Chuyên gia máy tính: "Vũ khí AI" có thể quét sạch loài người Giáo sư Stuart Russell, một chuyên gia máy tính cảnh báo rủi ro từ các cỗ máy trí tuệ nhân tạo (AI) và cho rằng chúng cần bị cấm.