-
Những câu nói dối hay nhất cho ngày cá tháng tư Ngày cá tháng tư, còn gọi là ngày nói dối, là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và hài hước. Ngày 1 tháng 4 là ngày được chú ý ở nhiều nước, ngày mà theo phong tục cũ, bạn bè thường hay bày trò đùa giỡn nhau. Một số câu nói dối hay, hài hước dưới đây luôn được mọi người dùng để trêu đùa bạn bè, người thân nhằm mang đến những tiếng cười sảng khoái sau những giờ làm việc căng thẳng.
-
Bí ẩn quanh kim tự tháp lâu đời nhất ở Ai Cập Được xây dựng tại Saqqara khoảng 4.700 năm trước, kim tự tháp bậc thang Djoser là kim tự tháp đầu tiên của người Ai Cập. Djoser, đôi khi được đánh vần là Zoser, (mặc dù thực tế ông được gọi là Netjerykhet) là vị vua triều đại thứ ba của Ai Cập.
-
Máy massage mắt - Lựa chọn tuyệt vời cho dân văn phòng Cuộc sống hiện đại, làm việc nhiều với máy tính, căng thẳng trong học tập…khiến đôi mắt của chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề như nhức mỏi, đau mắt, mờ mắt... Do đó, chăm sóc mắt là việc hết sức cần thiết, không những giúp thư giãn mắt mà còn có tác dụng chống lão hóa.
-
Giải mã tranh ảo giác "Chú mèo trên cầu thang" gây sốt Một bức ảnh mới được lan truyền trên các trang web nổi tiếng như 9gag, Facebook... đã gây ra một tranh luận mới. Đó là bức ảnh một chú mèo đi trên cầu thang. Điều kì lạ ở chỗ, khi nhìn vào bức ảnh, có người sẽ nghĩ chú mèo đang trèo lên trên song có người khẳng định 100% chú mèo bò xuống.
-
Khởi động dự án xây thang máy lên mặt trăng Loại thang máy có thể đưa robot hay con người lên vũ trụ vẫn còn là kế hoạch trong tương lai xa. Nhưng một công ty do một nhà nghiên cứu của NASA nói rằng họ có thể xây dựng thang máy lên mặt trăng trong 8 năm tới bằng công nghệ hiện nay.
-
Những vụ tai nạn khó hiểu nhất Trong lịch sử từng có rất nhiều thảm hoạ kinh hoàng và con số thương vong rất lớn, xảy ra do những nguyên nhân được xác định. Thế nhưng cũng còn rất nhiều những thảm họa mà chẳng ai hiểu nguyên nhân từ đâu...
-
Lão nông 84 tuổi và chiếc máy "5 trong 1" Ông Đinh Công Viên sinh ra trong một gia đình nghèo ở xóm 5, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trước khi đi bộ đội ông chỉ kịp học qua 1 tháng lớp bình dân học vụ tại quê để xóa nạn mù chữ, đủ để ông lắp ghép chữ cái và đánh vần tiếng Việt.