người check-in cuối cùng
-
Hổ dữ lao ra tấn công người dân và diễn biến gay cấn phía sau Bị xua đuổi, con hổ Bengal đã lao từ trong bụi rậm ra thẳng con thuyền và định tấn công những người có mặt trên thuyền.
-
Cách chữa bệnh rận mu cực đơn giản và rẻ tiền Rận mu có tên khoa học Pthirus pubis, là một loại côn trùng sống ký sinh và gây bệnh ở con người, phổ biến ở vùng lông mu của con người, thậm chí chúng có thể sống trên các khu vực có lông khác, bao gồm cả lông mi, gây ra bệnh rận mu. Bệnh rận mu tuy do loài rận ký sinh nhưng được xếp vào nhóm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. -
Nghiên cứu gây sốc về ma quỷ, "tâm linh" trên thế giới Cuộc thăm dò gần đây của kênh CBS (Mỹ) cho thấy, gần một nửa người dân Mỹ tin vào ma quỷ, 22% số đó nói rằng, họ đã nhìn thấy hoặc cảm thấy sự hiện diện của ma quỷ. Liệu ma quỷ có thực sự tồn tại?
-
Ảnh hiếm thời nhà Thanh: Bên trong Tử Cấm Thành cùng nhan sắc hoàng hậu cuối cùng khiến ai cũng bất ngờ Mỗi bức ảnh lại chứa đựng một câu chuyện, là một mảnh ghép làm nên bức tranh của một thời kỳ lịch sử. -
Ai sẽ thống trị Trái đất trong tương lai? Sự sống cuối cùng trên Trái đất sẽ bị diệt vong trong 2,8 tỷ năm tới, khi Mặt trời tắt ngúm và phồng lên thành quả cầu khổng lồ màu đỏ rực. -
Theo dõi thế giới trong "ngày tận thế" Khi thời khắc 0h của ngày 21/12 dần đến với từng thành phố trên khắp thế giới, chúng ta cùng theo dõi xem trái đất có bị hủy diệt như tin đồn về ngày tận thế hay không. -
Khóc thét với những sự thật rùng rợn về cái chết Tử thi hóa sáp, bị đạn bắn vào đầu vẫn sống trong 67 ngày trước khi qua đời... là những sự thật rùng rợn về cái chết. -
Lật tẩy những quan niệm "sai toét" mà ai cũng tin sái cổ Cùng vạch trần những quan niệm tâm lý không chính xác nhưng nhiều người luôn cho là đúng. -
Vì sao Tam Đại Điện trong Tử Cấm Thành lại không có một bóng cây? Sở hữu diện tích chiếm tới 1/10 tổng diện tích Cố cung, nhưng tòa kiến trúc này lại không trồng bất kỳ một bóng cây xanh nào vì lý do phong thủy dưới đây. -
Một loạt "giác quan thứ 6" tiềm ẩn trong con người Gọi vui là "giác quan thứ 6", bởi đây là khả năng linh cảm giúp con người phân biệt nụ cười thật - giả, đánh hơi thấy tình địch tiềm ẩn... mà ít khi để ý tới.
Khoa học quân sự
Tại sao