Trung Quốc: Gấu trúc trèo tường, thi triển kungfu “vượt ngục” như phim

Mới đây, chú gấu trúc tên Meng Lan đang được nuôi dưỡng trong một vườn thú ở Bắc Kinh đã tự ý trèo qua lớp hàng rào bảo vệ cao vài mét để thoát ra ngoài. Rất may không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Nhật báo Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 16/12 đưa tin, vào trưa 15/12, một chú gấu trúc to lớn tên là Minh Lan trong Vườn thú Bắc Kinh đã tìm cách trèo rào bỏ trốn. Các nhân viên vườn thú ngay lập tức sơ tán những người dân xung quanh và dùng thức ăn để dụ gấu trúc trở lại chuồng.

Ông Lưu – một người dân địa phương đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình chú gấu trúc to lớn trèo qua hàng rào - tiết lộ với phóng viên Nhật báo Bắc Kinh: "Khoảng 11h30 sáng, một con gấu trúc to lớn đã đi đến bên cạnh hàng rào. Nó giẫm lên những vật trang trí bên trong và trèo lên dây phun sương của hàng rào. Dây phun sương này vì thế mà cong cả xuống. Sau đó, nó dùng hai tay nắm vào hàng rào và vắt một chân qua hàng rào".

Ông Lưu cho biết, lúc đó bên ngoài hàng rào vẫn có rất nhiều khách tham quan, chú gấu trúc còn thò đầu ra ngoài ngắm nhìn các vị khách từ trên tường rào "đầy duyên dáng". Các nhân viên vườn thú nhanh chóng đến hiện trường để sơ tán khách tham quan. Ông Lưu còn nói, không biết chú gấu trúc đã quay lại phía trong hàng rào như thế nào.


Chú gấu trúc còn thò đầu ra ngoài ngắm nhìn các vị khách từ trên tường rào "đầy duyên dáng".

Theo một khách tham quan cho biết, các nhân viên đã dùng thức ăn để dụ con gấu trúc trở lại phía trong hàng rào.

Các nhân viên vườn thú nói rằng, họ đã đưa Minh Lan trở lại chuồng và đã "giáo dục nó nghiêm khắc", nó đang ở trong tình trạng tốt.

Đến buổi chiều, theo quan sát của phóng viên Nhật báo Bắc Kinh, trong khu nuôi gấu trúc ở Vườn thú Bắc Kinh, gấu trúc Minh Lan đã lại đang nằm nghỉ ngơi.

Chỗ hàng rào mà chú gấu trúc trèo qua cao hơn 2m. Đoạn ống phun sương bị cong đã được sửa xong. Chỗ gấu trúc định trèo ra không phải là khu tham quan, và còn có một bức tường cao khoảng 2m ngăn cách với nơi khách tham quan đứng.

Hai nhân viên nuôi thú đang đứng quan sát bên ngoài hàng rào. Một cô nhân viên còn cưng nựng Minh Lan như một đứa trẻ nghịch ngợm: "Em vừa chuồn ra ngoài đấy nhé! Chị nói thật với em nhé, chị rất phục em đấy! Vẫn còn có tâm trạng để ăn uống ngon lành cơ à? Cứ ăn cho no đi, rồi lại tìm cách trốn ra nữa nhé!".

Cập nhật: 21/12/2021 Theo doanhnghieptiepthi
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video