Bạn có người yêu là lính?

  •   52
  • 6.063

Nếu thế, bạn hãy xem trong doanh trại, ngoài thao trường người yêu và đồng đội hài hước thế nào nhé!

Không thể

- Đến một lúc nào đó, quân đội sẽ chỉ toàn phụ nữ.
- Không thể có chuyện đó được. Lẽ nào trong quân đội chỉ có toàn những người chỉ huy...

*
* *

Thế mới khó

Sĩ quan cảnh báo một lính mới:
- Nếu mai anh không đi hớt tóc, chiều nay tôi sẽ phạt anh!

*
* *

Sao không nói trước?

Hai người lính khiêng một nồi súp lớn đi ngang qua một sĩ quan. Sĩ quan chặn lại:
- Để tôi kiểm tra đã!
Hai người lính khuyên:
- Thưa đại úy, ngài không nên đụng vào đây.
- Tôi có nhiệm vụ phải kiểm tra tất cả!
Nói rồi viên sĩ quan lấy muỗng múc, nếm thử, xong vội nhổ ra ngay:
- Thứ này mà các anh gọi là súp à?
- Thưa đại úy, đây là súp thừa từ hôm qua, chúng tôi mang đi đổ ạ.

*
* *

Sự phân công

Một người lính kể lại:
- Hồi được phân công đi dò mìn với một đồng đội, tôi và anh ta thay nhau lúc thì anh ấy đi trước, lúc thì tôi theo sau.

*
* *

Mật khẩu

Một sĩ quan về nhà và nói với vợ:
- Đưa cho tôi tờ báo!
- Thế mật khẩu thế nào?
- Tào Tháo đuổi!

*
* *

Bực đấy

Trung úy phê bình trung sĩ:
- Anh đừng có đưa nòng súng trêu mấy cô gái kia. Họ sẽ chạy tán loạn làm cho đại tá không quan sát được bằng ông nhòm, ông ấy sẽ bực lắm đấy!

*
* *

Đã là lệnh

- Hôm nay chúng tôi sẽ tập bò theo đường dắc dích!
- Thưa đại úy, không phải dắc dích và là dích dắc.
- Tôi ra lệnh thế nào, các anh bò như thế ấy!

*
* *

Còn chưa hỏng?

Sĩ quan nói với lính:
- Bill, tôi không thể phát giày mới cho anh vì đôi cũ vẫn còn đi được.
- Còn mang được là thế nào! Nếu tôi giẫm lên đồng 10 xu, tôi biết ngay nó nằm sấp hay ngửa đấy!

Theo 24h
  • 52
  • 6.063