Cái kết thảm khốc cho chú sóc mải mê kiếm ăn, không để ý "tử thần" đang lặng lẽ lại gần phía sau

  •   4,52
  • 2.191

Liệu con sóc có thể chạy thoát khỏi kẻ thù của mình?

Chúng ta thường nói "nhanh như sóc" để nói về tốc độ rất nhanh, thế nhưng con sóc dưới đây cũng không thể chạy thoát được tử thần đang âm thầm tiếp cận từ phía sau. Kẻ săn mồi đó chính là một con rắn đuôi đỏ (danh pháp khoa học: Gonyosoma oxycephalum).

Con rắn đã tiếp cận từ phía sau nên con sóc khó lòng phản ứng kịp
Con rắn đã tiếp cận từ phía sau nên con sóc khó lòng phản ứng kịp.

Rắn đuôi đỏ không có nọc độc nên cách giết chết con mồi của chúng cũng giống như trăn khi dùng sức mạnh cơ bắp để siết nạn nhân. Con rắn đã tiếp cận từ phía sau nên con sóc khó lòng phản ứng kịp, kết cục bị kẻ thù cuộn chặt và trở thành bữa ăn cho rắn đuôi đỏ.

Rắn đuôi đỏ và rắn lục đuôi đỏ là hai loài rắn có cơ thể màu xanh lá cây và sống trên cây cao, tuy nhiên rắn lục đuôi đỏ lại cực kỳ nguy hiểm khi sở hữu nọc độc chết người.

Có thể phân biệt nhanh hai loài rắn qua hình dáng đầu và mắt (rắn lục đuôi đỏ có đầu tam giác, mắt có con người nằm đứng như mắt mèo, trong khi đó rắn đuôi đỏ có đầu thuôn dài và con người hình tròn).

Cập nhật: 20/11/2021 Theo Pháp luật và bạn đọc
  • 4,52
  • 2.191