Chuyên gia mạo hiểm cho tay mình vào bể cá mút đá háu đói, bất ngờ xảy ra sau đó!

Người đàn ông thò tay vào bể cá mút biển, kết cục sẽ ra sao?
  •  
  • 1.931

Coyote Peterson - nhà thám hiểm hoang dã - nhà động vật học hoang dã người Mỹ đã thực hiện một trải nghiệm mạo hiểm khi cho tay của mình vào một bể nước chứa cá mút đá biển (tên khoa học: Petromyzon marinus) đang rất háu đói.

Có vẻ như bầy cá không mấy hứng thú với ông.
Có vẻ như bầy cá không mấy hứng thú với ông.

Loài cá này có chiều dài lên đến 90 cm và có hàm răng rất sắc nhọn cho phép chúng gắn vào da của các vật chủ để nạo mô cá chủ bằng lưỡi và răng kertin sắc của nó. Tương tự như cách loài đỉa hút máu, dịch tiết ra từ loài cá này sẽ khiến máu của nạn nhân không đông lại.

Chính vì thế vật chủ thường sẽ bị chết do mất máu quá nhiều hoặc nhiễm trùng. Vậy nếu nhà thám hiểm hoang dã Coyote để đôi tay của mình ngập vào bể nước có gần 100 con cá mút đá đang rất đói bụng thì điều gì sẽ xảy ra?

Kết quả, sau khi ngâm tay của mình trong bể cá gần hai phút thì nhà thám hiểm đã rút tay ra vì có vẻ như bầy cá không mấy hứng thú với ông. Vết cắn của cá mút đá tuy không gây chết người nhưng có thể gây đau đớn và nhiễm trùng nếu không được chữa trị kỹ lưỡng.

Cập nhật: 11/04/2022 Theo Pháp luật&bạn đọc
  • 1.931