Cô gái phát hiện ung thư vú nhờ cái ôm của người yêu

  •  
  • 2.805

Nhờ cái ôm của bạn trai Kieran, Amber Arkell (New Zealand) phát hiện mình bị ung thư vú và kịp thời điều trị.

"Chúng tôi đang quấn quýt nhau. Tôi nằm nghiêng sang trái còn Kieran ôm từ phía sau, chạm lấy ngực phải của tôi. Bỗng nhiên anh ấy hỏi "cái gì thế?"", Amber kể với NZ Herald. Chàng trai cảm thấy một khối tròn trong ngực người yêu và cả hai trở nên im lặng. "Chúng tôi chẳng thể làm được gì. Tôi quyết định để kệ đó và đi ngủ", cô gái 26 tuổi nói.

Amber Arkell cùng người yêu Kieran.
Amber Arkell cùng người yêu Kieran. (Ảnh: Facebook).

Amber trước và sau quá trình điều trị.
Amber trước và sau quá trình điều trị. (Ảnh: Facebook).

Ngày hôm sau, Amber đến bệnh viện để khám. Bác sĩ thông báo cô bị ung thư vú giai đoạn 2, sau đó kết luận bệnh đã ở giai đoạn 3 do khối u nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Nữ bệnh nhân phải hóa trị.

Trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú cả hai bên cùng 6 tháng hóa trị, Amber đã khỏi bệnh ung thư. Giờ đây, cô dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng, đồng thời mở một trang cá nhân giúp phụ nữ hiểu hơn về nguy cơ ung thư vú.

Cho rằng quan niệm chỉ người trên 40 tuổi mới bị ung thư vú là vô cùng sai lầm, Amber khuyến cáo phái đẹp kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên từ năm 20 tuổi để bảo vệ bản thân.

Cập nhật: 10/11/2016 Theo VnExpress
  • 2.805