Cụ ông cao tuổi nhất nước Mỹ qua đời, tặng lại "siêu não" cho khoa học

  •  
  • 169

Cụ ông Morrie Markoff - một blogger hiếm hoi sống trên trăm tuổi và còn minh mẫn sau 11 thập kỷ - đã qua đời vào ngày 3/6 tại nhà riêng ở Los Angeles, hưởng dương 110 tuổi.

Con gái ông là bà Judith Markoff Hansen xác nhận cha mình bị đột quỵ 2 lần trong những tuần gần đây, The New York Times đưa tin hôm 11/6.

 Cụ ông Morrie Markoff qua đời ở tuổi 110.
Cụ ông Morrie Markoff qua đời ở tuổi 110. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Là người có tuổi thọ cao nhất nước Mỹ, bộ não của ông Markoff được hiến tặng để phục vụ nghiên cứu về "super-agers" - những người ở độ tuổi 70, 80 nhưng có thể chất và khả năng ghi nhớ tương đương người trẻ hơn họ 20-30 tuổi.

Nhóm nghiên cứu lão khoa ở Los Angeles đã liệt kê hơn 150 trường hợp trên khắp thế giới có độ tuổi từ 110 tuổi trở lên giống ông Markoff. Bộ não vượt ngưỡng "super-agers" của ông sẽ mang lại nhiều giá trị cho nghiên cứu, theo bà Tish Hevel - giám đốc điều hành dự án hiến tặng não phi lợi nhuận ở Naples (Florida).

"Cứ 5 người thì có 1 người mắc bệnh liên quan đến rối loạn thần kinh; vài loại bệnh trong số đó phát triển ở giai đoạn cuối đời. Các nhà khoa học có thể khám phá nhiều điều từ bộ não của ông Markoff để đúc kết phương pháp duy trì sức khỏe tuổi già. Đó là món quà đáng kinh ngạc mà ông ấy dành tặng cho chúng tôi", bà Hevel bày tỏ.

Cụ ông Markoff đón sinh nhật lần thứ 109 cùng gia đình tại nhà riêng.
Cụ ông Markoff đón sinh nhật lần thứ 109 cùng gia đình tại nhà riêng. (Ảnh: Steve Lopez/Los Angeles Times).

Bí quyết kéo dài tuổi thọ của cụ ông Markoff được cho là nhờ đi bộ thường xuyên. Ông và người vợ quá cố 103 tuổi từng đều đặn nắm tay nhau đi 5 km/ngày ở tuổi 90 để nâng cao thể lực và tinh thần.

Con gái ông kể thêm rằng cha mình ăn uống đơn giản, hiếm khi sử dụng đồ uống có cồn hay nước đựng trong chai nhựa.

Cụ ông Markoff nổi tiếng không chỉ vì "siêu thượng thọ", mà còn bởi sự minh mẫn khác thường ở tuổi mình. Cho đến những tháng cuối đời, ông luôn giữ thói quen nghiền ngẫm tờ The Los Angeles Times mỗi sáng, thảo luận về chiến tranh ở Ukraine và các sự kiện thế giới khác, đồng thời chia sẻ câu chuyện đời mình trên blog cá nhân.

"Cha tôi tin rằng ông ấy sẽ tiếp tục sống nếu duy trì hoạt động thường ngày", bà Hansen chia sẻ.

 Ông Markoff và vợ.
Ông Markoff và vợ. (Ảnh: The Guardian).

Ông Markoff sinh ra ở New York vào ngày 11/1/1914 - khoảng 6 tháng trước Thế chiến I.

Cha ông là thợ đóng đồ gỗ mỹ thuật, còn mẹ đi bán đồ dùng nhà bếp. Cả nhà 6 người (vợ chồng và 4 đứa con) sống trong căn hộ rộng hơn 37m2, lúc nhúc sâu và rệp, không có tủ quần áo, nước nóng hay nhà vệ sinh riêng.

Lúc sinh thời, ông trải qua nhiều công việc khác nhau, từ làm ở công ty sản xuất máy hút bụi, lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cho đến tự kinh doanh. Ngoài ra, ông đam mê nhiếp ảnh, điêu khắc và đã mở triển lãm cá nhân đầu tiên tại Los Angeles ở tuổi 100.

Về đời sống hôn nhân, ông cùng bà Betty Goldmintz đã ở bên nhau 81 năm cho đến khi bà qua đời vào năm 2019. Trong một bài báo trên The Guardian cách đây 7 năm, cả hai từng khẳng định họ không có bí mật nào tạo nên cuộc hôn nhân bền vững. Tất cả nằm ở 3 yếu tố: độ lượng, tôn trọng và may mắn.

Cập nhật: 13/06/2024 Znews
  • 169