Góc hài hước

  • Bài văn tủ của bác K2000

    Bài văn tủ của bác K2000
    Cô giáo Mèo ú bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. K2000 về bắt 1 con rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, cô bắt K2000 làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
  • Niềm tự hào

    Niềm tự hào
    Trong một chuyến giao lưu giữa các SV trên thế giới. Một SV Nhật , một SV Nga và một SV VN ngồi nói chuyện với nhau về con gái nước họ... - SV Nhật : Con gái nước tớ có làn da trắng như tuyết trên núi Phú Sĩ.
  • Mẫu giáo

    Mẫu giáo
    Trong một lớp mẫu giáo, đã đến giờ về, cô giáo Hell sỏ giầy cho học sinh. Riêng giầy của Jim thì rất chật, phải vất vả lắm cô mới sỏ xong. Bỗng Jim nói: - Thưa cô, giầy này không phải của con.
  • Trọn gói

    Trọn gói
    Người phụ trách ký túc xá nói với các sinh viên mới: - Tôi nhắc lại, nam ở khu A, nữ ở khu B. Anh nào léng phéng qua khu B, lần đầu phạt 100 USD, lần 2 phạt 500 USD, lần 3 phạt 1.000 USD. Còn ai có ý kiến gì không?
  • Thử

    Thử
    K2000 đi khám sức khỏe ở trường. Trước cửa phòng y tế K2000 gặp Cỏ_phố đang đứng thút thít. - K2000: Sao khóc thế ku?
  • Còn lịch sự hơn

    Còn lịch sự hơn
    Một cô gái xinh đẹp nhận phòng trong khách sạn. Vừa thay xong quần áo thì người phục vụ đẩy cửa, đưa bữa điểm tâm vào phòng: - Đáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì rất dở!
  • Không biết là phải mặc quần áo

    Không biết là phải mặc quần áo
    Đôi bạn trai gặp nhau: Nghe nói cậu đi làm ở Công ty X rồi phải không? - Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên. - Sao vậy?
  • Hiệu ứng tâm lý

    Hiệu ứng tâm lý
    Một anh chàng tới quầy bar, ngập ngừng hỏi cô gái đang ngồi sẵn ở đó: - M...m... Cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát? Cô này tự nhiên nói toáng lên: - Không, tối nay tôi không ngủ với anh.
  • Xé báo mới thì phí

    Xé báo mới thì phí
    Một anh chàng lên xe buýt và ngồi cạnh một cô gái trông rất dễ thương. Do sơ ý, anh ta để phát ra một tiếng "nổ" khá to. Sau vài phút im lặng ngượng ngùng, chàng trai tìm được lý do để dàn hoà với người đẹp..
  • Trí nhớ đàn bà

    Trí nhớ đàn bà
    Một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát hỏi người đàn bà bị hại: Chị có nhớ biển số xe đã đâm vào chị không?
  • Chuyện nhà nông

    Chuyện nhà nông
    Một nông dân bị nghi là đã tham gia vào vụ cướp nhà băng. Tuy cảnh sát chưa tìm ra được số tiền anh ta bị cướp nhưng anh ta vẫn bị bắt giam. Trong thời gian đó, vợ anh ta ở nhà vẫn cố không để đất đai trồng trọt bị bỏ hoang. Nhưng vì không quen việc bằng chồng, một hôm, cô vợ viết thư cho chồng
  • Chỉ cần thêm quần áo

    Chỉ cần thêm quần áo
    Một cô gái gọi điện cho ông họa sĩ: A lô! Bức họa toàn thân của em ông đã vẽ đến đâu rồi? - Đã hoàn chỉnh từ đầu đến chân, không sót một chi tiết.
  • Lại phạt

    Lại phạt
    Một anh chàng được bạn bè rủ đi nhậu, nhưng anh ta đến hơi muộn. Khi vừa bước vào, tất cả bàn Nhậu đồng thanh hô lên: - Đến muộn ! Phạt! Phạt!.
  • Chuyện thời đại thông tin

    Chuyện thời đại thông tin
    Câu chuyện sau đây được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của hãng WordPerfect. Nhân vật chính đã bị đuổi việc nhưng đang kiện hãng theo điều khoản "Chấm dứt hợp đồng không có lý do".
  • Con nhà tông giống cái gì?

    Con nhà tông giống cái gì?
    Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thế mà hai bố con nhà nọ không giống tông, chẳng giống cánh lại giống cái khác mới mệt...bà mẹ.
  • Truy tìm

    Truy tìm
    Buổi sáng ở sở cảnh sát -Tối qua có báo cáo gì không? -Báo cáo sếp: Có một vụ báo mất trộm. -Mất những gì?
  • Vương quốc không mặc quần áo

    Vương quốc không mặc quần áo
    Một trọng tài bóng đá đi du lịch lạc vào vương quốc toàn nữ giới. Ở đây, chẳng có ai mặc quần áo và ông cũng không được ngoại lệ. Khi người ta đưa ông đến gặp nữ tộc trưởng, bà ta nói...
  • Chỉ ba lần thôi

    Chỉ ba lần thôi
    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát: - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
  • Sát sinh tội nặng lắm!

    Sát sinh tội nặng lắm!
    Một người đánh cá đem cá vào chợ bán. Có nhà sư trông thấy, bảo: - Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Ðể nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không? Người đánh cá hỏi: - Sám hối thì phải thế nào?
  • Bói

    Bói
    Thầy bói xem chỉ tay một người phụ nữ. - Nửa đầu cuộc đời, bà khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.