Góc hài hước

  • Cô gái ngây thơ

    Cô gái ngây thơ
    Thấy bãi biển vắng vẻ, anh chàng nọ thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua và anh ta vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại. Thấy anh chàng che che đậy đậy, cô gái tò mò hỏi một cách ngây thơ:
  • Khi nàng nổi giận

    Khi nàng nổi giận
    Một cô nàng tóc vàng hoe nghi ngờ người yêu mình đang lừa dối. Cô ra ngoài mua một khẩu súng lục và đến thẳng nhà anh chàng. Đúng như dự tính, cô nhìn thấy anh ta đang ở trong vòng tay của một cô nàng tóc đỏ.
  • Nghe lời mẹ

    Nghe lời mẹ
    Một cô gái lái xe với tốc độ chóng mặt. Cảnh sát giao thông thấy vậy liền thổi còi nhưng cô ta không hề dừng lại. Anh ta phóng xe đuổi theo và chặn đầu xe của cô gái. Sau khi kiểm tra giấy tờ, anh cảnh sát hỏi:
  • Virus cũng biết tự trọng

    Virus cũng biết tự trọng
    Tự hào vì không nhiễm SARS dù sống trong khu du lịch, một anh chàng khoe: - Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bị mắc bệnh lây một lần nào.
  • Xét nghiệm nhầm

    Xét nghiệm nhầm
    Sau khi khám bệnh, bác sĩ nói với một nữ quân nhân trẻ, đẹp: - Đồng chí bị bệnh tiểu đường. - Dạ, báo cáo bác sĩ, không thể thế được, có lẽ xét nghiệm nhầm thế nào ý chứ
  • Kiêng Cữ

    Kiêng Cữ
    Có một anh dị đoan lắm, việc gì cũng tính trước suy sau kiêng cữ đủ điều. Một ngày kia anh lên kinh thành thi trạng. Theo anh có một tiểu đồng hầu hạ. Cậu này lại ăn nói bạt mạng nên bị la rầy hoài. Đang đi gió thổi rớt khăn, tiểu đồng buột miệng chửi:
  • Khó Hơn Đẻ

    Khó Hơn Đẻ
    Một anh học trò gần ngày thi, lo lắng quá sức đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ (ngày xưa học trò đều lớn tuổi) thấy chồng vậy nên nói đùa: - Tôi coi bộ anh coi thi cũng khó bằng tôi lo đẻ.
  • Phát minh khoa học

    Phát minh khoa học
    Một nhóm nhà khoa học đang nghiên cứu về các giải pháp tối ưu trong cuộc sống. Trong số những nhà khoa học đó có một nhà khoa học trẻ mới vào nghề đang miệt mài nghiên cứu. Bỗng nhiên tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm hốt hoảng khi nghe tiếng la lớn của chàng thanh niên
  • Bán Kẹo

    Bán Kẹo
    Hai vợ chồng nhà giàu nọ muốn đùa ghẹo nhau ban ngày nhưng sợ đầy tớ biết, nhân làng dưới có đám ma, anh chồng sai đầy tớ xuống đó bán kẹo, thật là nhất cữ lưỡng tiện. Người đầy tớ nghĩ bụng: "Quái! sao bỗng dưng hôm nay lại bảo mình đi bán kẹo? Hẳn ở nhà có chuyện gì đây".
  • Chăm Sóc Sức Khoẻ

    Chăm Sóc Sức Khoẻ
    Con tàu đang chìm. Bỗng nhiên, thủy thủ trưởng từ trên con thuyền chở những người được cứu sống đang đi xa khỏi con tàu, nhìn thấy một hành khách đứng trên mũi con tàu đang chìm.
  • Coi Sách

    Coi Sách
    Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong "Thơ phòng" đọc sách, rồi ông rình nghe. Một lát nó nói: - Hay thật! Hiểu rồi
  • Chửi Là Phải

    Chửi Là Phải
    Hai người bạn cùng làm thuê, lâu ngày gặp nhau, trò chuyện: - Mình đi làm công cho người ta đã nhiều mà chưa thấy ông chủ nào chửi bới nhân công thậm tệ như ông này. Thằng cha nào cũng bị ổng chửi.
  • Đánh răng

    Đánh răng
    Một buổi tối hôm nọ,người mẹ kêu người con: - Con nên đi đánh răng vào đêm tối nếu không con sẽ bị sâu răng đấy . Người con liền nói:
  • Biện pháp hữu hiệu

    Biện pháp hữu hiệu
    Khách khứa cũng như bạn bè, ai cũng hết lời khen đám cưới vàng của ông chủ nọ. Mặc dù đã bước sang tuổi thất thập song trông ông cũng còn rất trẻ trung và hoạt bát. Có vị khách tò mò, hỏi:
  • Ba lý do không chê vào đâu được

    Ba lý do không chê vào đâu được
    Một bác sĩ đã theo học chuyên khoa điều trị bệnh ngoài da. Một người bạn hỏi anh ta là tại sao anh lại chọn ngành đó. Anh ta trả lời:
  • Sau đêm tân hôn

    Sau đêm tân hôn
    Chàng trai mới lấy vợ, sau đêm tân hôn ra quán cà phê ngồi buồn bã. Người bạn thấy vậy mới hỏi: - Sao mới lấy vợ mà buồn rầu thế? Có chuyện gì vậy? - Sáng ngủ dậy, theo thói quen, mình rút 20 đô ra trả cô ấy!
  • Chàng Trai Thật Thà

    Chàng Trai Thật Thà
    Ngày đầu tiên vào làm ở cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được chủ giảng: - Anh đừng có quên Chủ nói: - Khách hàng bao giờ cũng đúng.
  • Cháy! Cháy!

    Cháy! Cháy!
    Một nhà văn có một người hầu rất là đần độn. Một hôm, khi nhà văn đang bận rộn viết một cuốn sách mới, người hầu chạy bổ vào buồng. Anh ta hét to: - Cháy! Cháy! Nhà bếp đang cháy.
  • Giá trị của tiền

    Giá trị của tiền
    1. Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là…anh có tiền. 2. Tôi rất ghét đả động đến tiền bạc, đặc biệt là những đồng bạc lẻ. 3.Có một lý thuyết màu mè cho rằng con người ta có thể hạnh phúc mà không cần tiền.
  • Sợ Sét Bà

    Sợ Sét Bà
    Xưa có một thầy đồ dạy học ở nhà một người đàn bà góa. Bữa nào ăn cơm, bà cũng đơm cho thầy lưng sét cơm với mấy quả cà. Một hôm trời mưa gió to, sấm sét đùng đùng,