Khỉ cái cũng… “ngồi lê đôi mách”

  •  
  • 1.812

Sau 3 tháng quan sát bầy khỉ macaque sống trên đảo Cayo Santiago ngoài khơi Puerto Rico, các nhà nghiên cứu Anh phát hiện cũng như con người, khỉ cái “nhiều chuyện” hơn khỉ đực.

Họ đếm tiếng lẩm bẩm, thủ thỉ, tán gẫu trong đàn khỉ, không kể tiếng kêu đồng loại đặc trưng khi có thức ăn hoặc gặp dã thú. Kết quả cho thấy khỉ cái phát ra âm thanh thân thiện nhiều gấp 13 lần con đực. Ngoài ra, khỉ cái thích tụm năm tụm ba với các “chị” hơn các “anh” và thường nhờ bạn cùng giới chăm con giúp. Trong khi đó, khỉ đực tỏ ra không có sự phân biệt giới tính trong giao tiếp.

Theo chuyên gia Nathalie Greeno của Đại học Roehampton ở Luân Đôn, kết quả trên cho thấy khỉ cái dựa vào lối giao tiếp bằng lời hơn con đực do nhu cầu nhân rộng bầy đàn. Đây là lần đầu tiên, sự khác biệt giới tính trong giao tiếp được ghi nhận ở động vật linh trưởng.

Theo Báo Cần Thơ (Daily Mail)
  • 1.812