-
Rắn biển độc đuổi theo thợ lặn vì tưởng nhầm bạn tình Nghiên cứu mới hé lộ những vụ tấn công của rắn biển nhắm vào thợ lặn có thể do nhầm lẫn nhận dạng.
-
Loài người đến từ đâu? Loài người không có nguồn gốc trên Trái đất, mà được những sinh vật ngoài hành tinh đưa đến "ngôi nhà chung" của chúng ta cách đây hàng trăm ngàn năm.
-
Sinh vật lạ cướp phi thuyền Mỹ Một nhà khoa học Đức tuyên bố sinh vật ngoài trái đất cướp tàu vũ trụ Voyager 2 của Mỹ và sử dụng nó để liên lạc với trái đất.
-
Các nhà khoa học muốn ăn thịt người ngoài hành tinh? Loài người có thể có những cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh trong 100 năm tới. Nhưng các nhà khoa học không vội vui mừng trước sự kiện này. Họ đang nghĩ cách phải ứng xử như thế nào với những sinh vật là có trí tuệ?
-
Tiết lộ chấn động về loài bò sát ngoài hành tinh đội lốt người, âm mưu thống trị thế giới? Trong The Biggest Secret, cuốn sách đầu tiên xuất bản vào năm 1998 của mình, David Icke từng đề cập đến sự tồn tại của "The Elite", một loài bò sát ngoài hành tinh đội lốt người.
-
Vì sao sau khi thị tẩm, phi tần phải nằm im để thái giám đụng chạm cơ thể? Người khác sẽ cảm thấy sự may mắn của nữ nhân khi được Hoàng đế chọn thị tẩm, nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau mà chỉ mỗi người đó mới cảm nhận được.
-
Kỳ lạ những bức tượng nặng chục tấn biết đi? Nằm cô lập giữa biển cả mênh mông, đảo Phục Sinh - hòn đảo nhỏ ở nam Thái Bình Dương nổi tiếng với gần 1.000 bức tượng đá mang hình dáng hết sức đặc biệt: chỉ có phần đầu, thân trên, một phần dưới thắt lưng và không thấy chân.