Sắp xuất hiện "công viên kỷ Jura" thật

  •  
  • 1.757

Tỷ phú Australia Clive Palmer đang nỗ lực vận dụng phương pháp ADN và nhân bản vô tính để biến tác phẩm khoa học viễn tưởng “Công viên kỷ Jura” trở thành hiện thực.

Palmer, người gần đây được ủy nhiệm quản lý công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc, đang xây dựng con tàu “Titanic II” (dự tính hạ thủy vào năm 2016), vốn là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong thế giới kinh tế sau khi ông này trở nên giàu có nhờ hoạt động khai thác mỏ. Palmer cũng sở hữu nhiều địa điểm du lịch, trong đó có một số khu resort và tàu du lịch hạng sang.

Tỷ phú Australia Clive Palmer.
Tỷ phú Australia Clive Palmer.

Một trong những địa điểm du lịch của Palmer là khu resort Palmer ở Coolum (Australia) được đồn là sẽ biến thành Công viên kỷ Jura. Theo bài đăng trên báo Sunshine Coast, khủng long là một trong nhiều nỗi ám ảnh của Palmer, đến nỗi nhà tỷ phú đã đầu tư nhiều triệu USD để tái sinh loại động vật khổng lồ.

Kế hoạch của Palmer là sẽ thả khủng long tự do trong khu resort của mình, để chúng lang thang khắp nơi và thu hút sự chú ý của hàng tỷ người muốn chứng kiến những gì ấn tượng.

Người ta cũng nói rằng Palmer sẽ mở một resort ở Trung Đông, với một đội ngũ phục vụ người Hồi giáo “bay vào, bay ra”. Thị trường mà khu resort này hướng tới là những người “ví bự” ở Dubai hoặc một số thành phố khác ở Trung Đông. Palmer Resort cũng sẽ có một tòa tháp cao 20 tầng, một vòng đu quay khổng lồ tương tự như ở London.

Những người đang thực hiện kế hoạch làm khủng long sống lại là những nhà khoa học đã nhân bản cừu Dolly vào năm 1996.

Theo Đất Việt, Daily Mail
  • 1.757