7 kỳ quan thế giới từng sụp đổ sẽ trông như thế nào nếu còn tồn tại đến ngày nay?

Chuyện gì đã xảy ra với 7 kỳ quan thế giới cổ đại?
  •   3,25
  • 7.696

7 kỳ quan thế giới - cụm từ này chắc chắn bạn đã nghe ít nhất một lần. Tuy nhiên, ít người biết rằng thực chất có rất nhiều danh sách kỳ quan khác nhau ở thời điểm hiện tại, như danh sách "Kỳ quan thế giới mới" của New7Wonder bình chọn.

"Bản gốc" của danh sách những kỳ quan này có tên "7 kỳ quan thế giới cổ đại" (Seven Wonders of the Ancient World), có từ thế kỷ thứ 2 TCN do nhà văn Hy Lạp Antipater lập ra, bao gồm:

  • Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes
  • Đại Kim tự tháp Giza
  • Vườn treo Babylon
  • Hải đăng Alexandria
  • Lăng mộ của Mausolus
  • Tượng thần Zeus ở Olympia
  • Đền Artemis tại Ephesus

7 công trình này được chọn là vì chúng tượng trưng cho sự hoàn mỹ, phong phú, và khả năng bất diệt của loài người. Con số 7 tượng trưng cho số hành tinh được khám phá ra ở thời điểm đó, cộng thêm Mặt trăng và Mặt trời.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Đại kim tự tháp Giza là công trình duy nhất trong số 7 kỳ quan còn tồn tại cho đến ngày nay. Số còn lại đã bị hủy diệt vì nhiều lý do, cả thiên nhiên lẫn con người.

Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc nếu các công trình này còn tồn tại, trông chúng sẽ như thế nào khi đặt vào bối cảnh hiện đại ngày nay? Để giải đáp thắc mắc, một nhóm các chuyên gia được tài trợ bởi tổ chức Budget Direct đã thu thập các thông tin - bao gồm địa điểm, mô tả lịch sử, chất liệu, kích cỡ... và từ đó dựng lên các mô hình 3D về hình ảnh của chúng trong thế giới hiện đại.

1. Tượng thần Mặt trời ở Rhodes

Theo mô tả, đây là một bức tượng đồng cao 32m, xây dựng trên 2 bệ đỡ cao khoảng 15m tại cảng Rhodes thuộc hòn đảo cùng tên của Hy Lạp vào giai đoạn 305 - 304 TCN.

Các tài liệu lịch sử cho thấy bức tượng được xây dựng đứng ở cả 2 bên cảng, sao cho tàu thuyền có thể qua lại giữa 2 chân tượng. Tuy nhiên, một số nhà sử học cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ xảy ra ở thời Trung Cổ thôi.

Đến năm 226 TCN, một trận động đất xảy ra đã khiến bức tượng sập xuống, và từ đó cũng không bao giờ được dựng lại.

Mặc dù ngày nay bức tượng này không còn tồn tại, nhưng nó vẫn được nhớ đến như một trong Bảy kỳ quan của Thế giới Cổ đại và là minh chứng cho sự hùng vĩ và sức mạnh của các nền văn minh cổ đại. Di sản của nó tồn tại thông qua văn học, nghệ thuật và văn hóa đại chúng - một lời nhắc nhở rằng mặc dù các di tích có thể bị mất theo thời gian, nhưng ký ức về chúng sẽ bất tử trong ý thức văn hóa tập thể của chúng ta.

2. Vườn treo Babylon

Vườn treo Babylon là một minh chứng tuyệt vời cho sự khéo léo và tham vọng của nhân loại. Được vua Nebuchadnezzar II xây dựng vào khoảng năm 600 trước Công nguyên, khu vườn được cho là nằm gần Baghdad, Iraq ngày nay và được xây dựng như một món quà dành cho người vợ yêu dấu của ông là Nữ hoàng Amytis.

Người ta tin rằng một hệ thống máy bơm và guồng nước phức tạp đã được sử dụng để tưới các khu vườn bậc thang từ sông Euphrates- cho phép cây xanh tươi tốt và những bông hoa rực rỡ nở rộ trong một cảnh quan sa mạc khô cằn.

Đây có thể xem là công trình bí ẩn nhất trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại, vì không có ai biết được địa điểm thực sự của nó. Các tài liệu lịch sử của Babylon không nhắc gì đến khu vườn này, cũng như không có bằng chứng đủ thuyết phục.

Cũng bởi vậy mà nhiều nhà sử học đã phải tranh cãi, khi cho rằng phải chăng khu vườn chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người viết? Tuy nhiên, một số nhà khảo cổ thì tin họ đã tìm ra dấu vết của vườn treo tại Irag ngày nay, có thiết kế tựa như một quả núi.

3. Đại kim tự tháp Giza

Đại kim tự tháp Giza là kỳ quan duy nhất trong Bảy kỳ quan còn tồn tại đến ngày nay. Được xây dựng vào năm 2560 trước Công nguyên, công trình kiến trúc ấn tượng này cao 481 foot (146,7 mét) và được tạo thành từ 144.000 khối đá vôi. Nó được ước tính nặng 6 triệu tấn và được xây dựng làm lăng mộ cho Pharaoh Khufu, khiến nó trở thành kim tự tháp lâu đời nhất và lớn nhất trong ba kim tự tháp ở cao nguyên Giza.

Trong 3.800 năm, Đại kim tự tháp Giza là công trình kiến trúc cao nhất thế giới cho đến khi tháp Eiffel của Paris vượt qua triều đại của nó vào năm 1889. Như vậy, nó là minh chứng lâu dài cho sự khéo léo và tham vọng của con người trong suốt lịch sử. Trong nhiều thế kỷ, nó đã làm say đắm du khách từ khắp nơi trên thế giới với quy mô và sự hùng vĩ hùng vĩ của nó - nhiều người đã cố gắng làm sáng tỏ những bí ẩn của nó nhưng không ai có thể giải mã hoàn toàn những bí mật của kim tự tháp này.

Thiết kế của kim tự tháp bao gồm một số tính năng độc đáo như hệ thống trục không khí bên trong dẫn không khí từ bên ngoài vào các phòng bên trong và một đế hình tròn được cho là có liên quan đến các tính toán thiên văn của người Ai Cập cổ đại. Bốn cạnh gần như thẳng hàng hoàn hảo lần lượt hướng về phía bắc, nam, đông và tây và cũng được cho là có liên quan đến sự sắp xếp thiên văn dựa trên cấu hình sao trong khoảng thời gian đó.

Ngày nay, Đại kim tự tháp Giza vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ về sự hùng vĩ và sức mạnh của các nền văn minh cổ đại - ngay cả sau hàng nghìn năm kể từ khi được xây dựng, nó vẫn tiếp tục làm chúng ta kinh ngạc về độ phức tạp và tinh vi của nó.

4. Hải đăng Alexandria

Ngọn hải đăng ở Alexandria là một công trình kỹ thuật ấn tượng đã tồn tại hàng trăm năm ở Ai Cập cổ đại. Còn được gọi là Pharos of Alexandria, nó là một trong Bảy kỳ quan của Thế giới Cổ đại và đóng vai trò là ngọn hải đăng cho các con tàu điều hướng tại Biển Địa Trung Hải.

Bản thân ngọn hải đăng là một cấu trúc ba tầng được xây dựng từ đá cẩm thạch và đá vôi, cao hơn 400 feet (khoảng 122 mét). Nó được xây dựng bởi Ptolemy I Soter vào khoảng năm 280 trước Công nguyên và có một loạt gương và thấu kính ấn tượng để phản chiếu ánh sáng Mặt Trời vào ban ngày, trong khi vào ban đêm, nó được chiếu sáng bằng ngọn lửa cháy trên đỉnh tháp.

Được xây dựng vào giai đoạn 284 - 246 TCN, những tàn tích còn sót lại của ngọn hải đăng này được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1904, tại cảng Alexanra phía Đông Ai Cập.

5. Lăng mộ của Mausolus tại Halicarnassus

Lăng Halicarnassus là một tòa nhà hùng vĩ được xây dựng vào năm 350 trước Công nguyên để tôn vinh vua Mausolus. Được xây dựng từ đá granit và đá cẩm thạch, công trình kiến trúc đồ sộ này cao 45 mét và được trang trí một cách nghệ thuật bằng những tác phẩm điêu khắc phức tạp. Từ xa, nó được cho là một cảnh tượng đầy cảm hứng; có 36 cột mỗi bên, mái hình kim tự tháp và bốn tầng điêu khắc mô tả các cảnh trong thần thoại Hy Lạp.

Trong các bức tường của lăng mộ là hai ngôi mộ - một cho chính nhà vua và một cho vợ ông là Artemisia II. Các bức tường được trang trí thêm bằng những bức tranh phức tạp mô tả cuộc sống của họ cùng nhau cũng như những câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Lăng mộ không chỉ đẹp để chiêm ngưỡng mà còn đóng vai trò là một trung tâm văn hóa quan trọng - các học giả từ khắp nơi đến để nghiên cứu kiến trúc và tác phẩm điêu khắc của nó

Tuy nhiên, một trận động đất khủng khiếp trong giai đoạn thế kỷ 12 - 15 đã khiến lăng mộ trở về với cát bụi.

6. Tượng thần Zeus ở Olympia

Đây là bức tượng khiến tất cả phải kính nể, vì rõ ràng chẳng có gì ấn tượng hơn một bức tượng cao 13m bằng vàng và ngà voi, lại tạc theo thần Zeus - thần tối cao trên đỉnh Olympia.

Bức tượng này được xây dựng để tôn vinh triều đại của thần Zeus với tư cách là vua của các vị thần và con người, được dùng làm biểu tượng cho Olympia trong các lễ hội như Thế vận hội Olympic - trở thành một biểu tượng mang tính biểu tượng trên khắp Hy Lạp.

Bức tượng này được đặt trong đền thờ thần Zeus do kiến trúc sư nổi tiếng Eleans thiết kết, xây dựng trong giai đoạn giữa thế kỷ thứ 5 TCN. Nhưng đến năm 426, đền thờ đã bị thiêu rụi sau một trận hỏa hoạn.

7. Đền Artemis tại Ephesus

Đền Artemis ở Ephesus là một trong Bảy kỳ quan của Thế giới Cổ đại và nằm ở thành phố Ephesus của Hy Lạp cổ đại, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôi đền dành riêng cho nữ thần Hy Lạp Artemis, người được tôn thờ như một nữ thần sinh sản và người bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Đền Artemis đã từng bị "đập đi xây lại" đến 3 lần trong suốt 7 thế kỷ. Đầu tiên là sau khi bị Herostratus - một kẻ mưu mô muốn tìm danh tiếng bằng cách phá hủy đền thờ. Sau khi được xây lại, công trình lại bị tộc Goth phá hủy khi thành phố bị tấn công.

Lần cuối cùng đền thờ bị hủy là sau cuộc Thánh chiến của người châu Âu. Họ san bằng đến tận cái móng nhà, và đó cũng là thứ duy nhất còn sót lại của công trình cho đến ngày nay.

Ngày nay, chỉ còn lại một số tàn tích của ngôi đền vĩ đại một thời, nhưng nó vẫn là một địa danh lịch sử và văn hóa quan trọng, đồng thời là một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Cập nhật: 20/05/2023 Theo helino/pnvn
  • 3,25
  • 7.696