Bí ẩn 3 cái chết “quỷ dị“ bởi ghế rồng nơi Cố Cung Tử Cấm Thành

  •   44
  • 11.222

Ghế rồng của các vị vua thời xa xưa có lẽ được coi là một trong những bảo vật quỷ dị còn lưu lại trong Cố Cung (Tử Cấm Thành) ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đặc biệt, ngai vàng của bậc đế vương nằm trong điện Thái Hòa đã từng có 3 nhân vật nổi tiếng chết bởi nó.

Ghế rồng của các vị vua thời xa xưa có lẽ được coi là một trong những bảo vật quỷ dị còn lưu lại trong Cố Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cố Cung là một cung điện của triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Nó có diện tích 72km2 bao gồm hơn 70 cung điện lớn nhỏ, với hơn 9.000 gian phòng. Đây là một trong những tòa nhà cổ lớn nhất thế giới, lưu giữ hàng hàng bảo vật cổ vô giá. Mỗi bảo vật đều có những câu chuyện kỳ bí khác nhau xoay quanh. Chiếc ghế rồng dưới đây là một điển hình với những lời đồn về sự kỳ quái của nó. Đó chính là ngai vàng của bậc đế vương nằm trong điện Thái Hòa. Đã từng có 3 nhân vật nổi tiếng chết bởi chiếc ghế này.

Ghế rồng rất linh thiêng, chỉ dành cho những người có thân phận cao quý, là bậc Thiên tử chân chính. 
Ghế rồng rất linh thiêng, chỉ dành cho những người có thân phận cao quý, là bậc Thiên tử chân chính. 

Người ta nói rằng chiếc ghế rồng này rất linh thiêng. Nó chỉ dành cho những người có thân phận cao quý, là bậc Thiên tử chân chính. Những người bình thường khác nếu ngồi lên sẽ gặp kiếp nạn không lường. Ba nhân vật đã bị mất mạng khi ngồi lên chiếc ghế này. Người đầu tiên là Lý Tự Thành. Người này sau khi lật đổ nhà Minh, chiếm đoạt giang sơn, lên ngôi hoàng đế. Tuy nhiên ông chỉ làm hoàng đế được hơn 40 ngày thì bị Ngô Tam Quế cướp ngôi, đánh đuổi khỏi cung, sau đó chết rất li kỳ.

Người thứ hai là Viên Thế Khải. Viên Thế Khải sau khi uy hiếp được hoàng đế nhà Thanh thoái vị, tìm mọi cách đăng cơ làm hoàng đế ( lúc đó gọi là Đại tổng thống lâm thời) nhưng chỉ trong 83 ngày, sau đó cũng chết một cách bí hiểm.

Người thứ ba mất mạng sau khi ngồi lên chiếc ghế này là thủ lĩnh đứng đầu Liên quân 8 nước Waldersee. Khi liên quân tám nước vào xâm chiếm Trung Quốc, Waldersee cũng muốn thử cảm giác được ngồi trên ngai vàng và trở thành hoàng đế. Tuy nhiên không lâu sau đó, người này cũng chết một cách bất minh. Bí ẩn của ba cái chết trên càng khiến người ta tin vào sự quỷ dị của ghế rồng. Mọi người đều tin rằng ngai vàng là chiếc ghế mà không phải bất cứ người thường nào cũng có thể ngồi. Nó chỉ dành cho những người là chân mệnh Thiên tử cao quý.


Mọi người đều tin rằng ngai vàng là chiếc ghế mà không phải bất cứ người thường nào cũng có thể ngồi.

Tuy nhiên, theo quan điểm của một số ít người, 3 nhân vật trên đều xuất hiện trong thời kỳ chiến tranh triền miên, đều là tướng lĩnh cầm đầu các phong trào lật đổ chính quyền cũ, xây dựng chính quyền mới. Vậy việc họ bỏ mạng ngoài ý muốn cũng có thể là một điều bình thường. Cũng không ít người cho rằng họ nhận phải lời nguyền từ chiếc ghế rồng khi ngồi lên. Cho tới nay các ý kiến trái chiều vẫn liên tục nổ ra và đều không có kiểm chứng, càng làm tăng thêm sự bí ẩn xoay quanh chiếc ngai vàng này.

Cập nhật: 14/09/2019 Theo Dân Việt
  • 44
  • 11.222